Tuesday, February 9, 2021

 


Thưa Bà Con,

Giáo Già Trần Minh Xuân, Đại Gia đình Nguyễn Ngọc Huy vừa gửi cho Giáo Già Mai Thanh Truyết bài thơ Khai bút (hồi 2) dưới đây.

Thân chuyển đến Bà Con đọc chơi!

***

Khai Bút Hồi 2 [Đầu Xuân Tân Sửu]

(Lấy ý từ câu của Giáo Già Mai Thanh Truyết)

...Hay bàn tay vỗ thấy đau ...thấy Bà... [MTT]

 

Bàn tay vỗ gọi bạn già

Ở xa về nhậu gỏi gà đưa cay

Lâu năm không gặp nhớ hoài

Cầm lon beer lạnh đếm ngày giỗ Ba

 

Thư Cho Con tập 33

Trùng tên Beer ở xứ xa Sài Gòn

Nhớ sao nhớ quá từng cơn

Phấn bay trắng tóc đắng hờn lưu vong

Kim Cang trì tụng Sắc Không

Chống Tàu Diệt Cộng chờ mong từng ngày

Rót ly rượu đỏ cầm tay

Cùng Mai Thanh Truyết mừng ngày đoàn viên

***

Một bàn tay vỗ như nhiên

Hai bàn tay vỗ mời tiên mấy lần

Rót ly thiền tửu Mai Trần

Mấy bàn tay vỗ cũng ngần ấy thôi

 

 Giáo Già Khai bút đầu năm Tân Sửu [hồi 2]

Elk Grove – 02092021

(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)





No comments:

Post a Comment