Thursday, February 4, 2021

 

Thân gửi đến Bà Con bài thơ dưới đây đã được phổ nhạc của tác giả Bùi Phạm Thành để chào một Ngày Mới trong An Nhiên Tự Tại:

 

Một sớm mai thức dậy

Nghe chim kêu trên cành

Hoa nở rộ ngoài sân

Bướm rộn ràng vờn quanh

 

Một sớm mai thức dậy

Sương non vương trên cành

Nắng trải vàng trên sân

Nghe lòng mình bâng khuâng

 

Hôm qua là quá khứ

Ngày mai thì xa vời

Hôm nay xin được sống

Bên em trọn ngày vui

 

Hôm qua thì đã hết

Ngày mai ai biết được

Hôm nay xin được sống

Bên mọi người thân yêu

 

Một sớm mai thức dậy

Nghe tim ta rộn ràng

Xin một ngày bình yên

Xin một ngày bình yên

 

Bùi Phạm Thành


No comments:

Post a Comment